Chúng Mình Vào Xuân...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chúng mình vào xuân...

Khi nào đồi còn nở hoa.
Tớ cùng ong bướm, vào hòa thiên nhiên
Khi nào nhà băng còn tiền
Người gìa như tớ còn quyền đi chơi...

Khi nào cá còn biết bơi!
Tớ còn viết chữ ngạo đời trong Facẹ..
Khi còn gió thổi đó đậy
Tớ vào rừng để: Gom đầy lá khô...

Khi mà mặt đất còn hồ!
Thì gió còn thổi, nhấp nhô sóng tình
Khi mắt còn thấy đẹp xinh.
Tay còn nghiêng máy chọn hình đưa xem...

Khi nào mắt còn thấy em.
Chân còn biết đứng còn thèm lên mây...
Khi nào đất còn mọc cây!
Chân còn bước được, ta đây còn trèọ..

Khi nào đường còn ngoằn nghèo.
Tớ còn cầm lái em theo vui đường.
Khi nào hoa tỏa mùi hương
Lại gần thưởng thức hoa vương về nhà

Khi nào quê còn ở xa!
Tớ còn nhớ mãi cảnh nhà năm xưạ.
Khi nào trời còn đổ mưa.
Rảnh rang tớ lại viết đưa lời tình...

Khi nào hoa nở đẹp xinh
Đạp lên Côvid, chúng mình vào xuân...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized