Chùm Thơ Vỡ 4

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CHÙM THƠ VỠ 4
VỠ TRẬN
(Nđt-nv)

Vỡ trận khi bà bắt quả tang
Hồi hôm chị bé phải quy hàng
Hai mồm đối diện chừng mê sảng
Tứ nhãn trừng nhau tưởng dạ quang
Lũ chó đầu thôn còn hoảng loạn
Bầy trâu cuối bản cũng kinh hoàng
Ta nào phải thánh mong toàn mạng
Nghĩ kế lo chuồn lọt khỏi hang ./.


LCT

TUYẾT VỠ
(Nđt)


Xem kìa ! Gió lại ngủ cùng trăng
Sóng biển ngoài khơi cũng nhập nhằng
Nước vẫn say hoài cơn nắng đẩy
Sương còn đắm mãi mảnh vườn giăng
Vầng dương giỡn dọc bờ sông vắng
Cảnh nguyệt đùa quanh bãi cát bằng
Chẳng lẽ ta mình không hứa hẹn
Thêm mùa tuyết vỡ để tình băng ./.

LCT

MÂM VỠ (Lỗi tiểu vân)
(Nđt)

Chén đũa nằm yên đạn nổ rồi
Mâm đời khéo dọn chỉ lần thôi
Thời điên đảo nghĩa quỳ trên giấy
Buổi loạn ly tình gãy dưới môi
Chuỗi nợ trần ai đành gác bỏ
Vòng ân thế tục chẳng mong bồi
Suy tàn đạo lý lòng nhân hỡi
Mấy muỗng cơm nào phải thịt xôi ./.

LCT

NGUYỆT VỠ
(Nđt-nv)

Có những đêm ngồi tản mạn thơ
Ngoài hiên nguyệt dỗi bóng sao mờ
Mây trời giỡn sóng dìu thu trở
Gió biển ru tình dỗ điệu ngơ
Tiếng nhạc trầm vang hồn đã mở
Lời kinh bổng vọng mắt buông hờ
Sương luồn ngõ quạnh lòng quên nhớ
Nửa ánh trăng buồn lặn cõi mơ ./.


LCT

ÓC VỠ
(Nđt-nv)

Ngẫm cảnh trần gian lắm hận thù
Manh đời vữa nát nhặng ruồi bu
Thằng to vỡ nợ đòi chia đủ
Cậu nhỏ hàm ân hứa sẽ bù
Trở gót không cần phiên dạ vũ
Quay lòng chẳng thiết dạo chiều thu
Vài viên kết liễu đừng mong dụ
Vẫn luật rừng chơi khỏi vướng tù ./.

Lê Cảnh Tiến 01042017
Chưa phân loại
Uncategorized