Chùm Thơ Vỡ 1

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CHÙM THƠ VỠ 1

HOANG VỠ (mạ đề)
Nđt

Khoảnh nắng hoàng hôn rụng giữa đồi
Mây buồn kéo cả vạt chiều trôi
Người ôm vạn nỗi sầu tư đứng
Kẻ níu ngàn năm lặng lẽ ngồi
Bãi cỏ xanh màu khao khát mộng
Hoang thềm nhạt sắc bẽ bàng môi
Nhìn đêm gió trở màn thu lạnh
Chợt thấy đời như vỡ mảnh rồi ./.

************

BẾN VỠ
(Nđt)

Con thuyền bỏ bến đã rời xa
Sóng trở mình đau vỗ nhạt nhòa
Chốn cũ thu tàn mây ủ đọng
Quê chiều lá đổ mộng sầu qua
Thềm rêu kẻ đợi ngồi duyên dáng
Phố cổ người mong vẫn điệu đà
Mãi đó khung trời xanh kỷ niệm
Không còn thuở nọ bướm chờ hoa ./.

***********

MÙA NGÂU VỠ
(NĐT-TVN)

Hiên ngoài rả rích giọt buồn ngâu
Tháng bảy còn ai dỗi muộn sầu
Gác cũ môi nồng hương chửa cạn
Căn phòng gió ngủ mộng chìm sâu
Màn đêm đọng giữa bài kinh thánh
Ngõ tối chìm trong bản nguyện cầu
Vũng nước mưa chiều trăn trở cuộn
Hiên ngoài rả rích giọt buồn ngâu ./.

****************

HOA VỠ
(Nđt)

Chạm khẽ cành hoa trổ cuối mùa
Như làn nắng vội bỏ chiều đua
Nhà bên có kẻ sầu duyên muộn
Ngõ kế còn ai tủi phận thừa
Ngược bãi non ngàn buông lái đẩy
Xuôi dòng nước bạc thả chèo khua
Trời xanh bóng nhạn sầu lơ lững
Sãi cánh sà chân đậu cổng chùa ./.

******************

MÀU HẠ VỠ
(Nđt)

Ai ngồi bện chuỗi nắng vàng thưa
Khép cửa lòng nghe lịm giữa mùa
Ngõ đợi canh tàn say mảnh gió
Trăng chờ rượu nát ngủ lều mưa
Người ôm kỷ niệm sầu chưa thấu
Kẻ nhặt thời gian nhớ cũng thừa
Bến hạ oi nồng cơn bão nổi
Con đò khách lạ chẳng buồn đưa ./.

****************

CHIỀU VỠ
(Nđt)

Gió thổi chiều rơi ngõ rộn ràng
Nghe đời dẫm nát mảnh hồn hoang
Ngàn thu kẻ đợi sầu mây tím
Vĩnh biệt người đi phủ lá vàng
Ngõ nhỏ không còn ai hẹn đứng
Con đò chỉ một bóng chờ sang
Dòng sông vắng vẻ làn mây quạnh
Đoản khúc tình xưa chợt lỡ làng ./.

Lê Cảnh Tiến 02/04/2017


CHÙM THƠ VỠ

HOANG VỠ (mạ đề)
Nđt

Khoảnh nắng hoàng hôn rụng giữa đồi
Mây buồn kéo cả vạt chiều trôi
Người ôm vạn nỗi sầu tư đứng
Kẻ níu ngàn năm lặng lẽ ngồi
Bãi cỏ xanh màu khao khát mộng
Hoang thềm nhạt sắc bẽ bàng môi
Nhìn đêm gió trở màn thu lạnh
Chợt thấy đời như vỡ mảnh rồi ./.

************

BẾN VỠ
(Nđt)

Con thuyền bỏ bến đã rời xa
Sóng trở mình đau vỗ nhạt nhòa
Chốn cũ thu tàn mây ủ đọng
Quê chiều lá đổ mộng sầu qua
Thềm rêu kẻ đợi ngồi duyên dáng
Phố cổ người mong vẫn điệu đà
Mãi đó khung trời xanh kỷ niệm
Không còn thuở nọ bướm chờ hoa ./.

***********

MÙA NGÂU VỠ
(NĐT-TVN)

Hiên ngoài rả rích giọt buồn ngâu
Tháng bảy còn ai dỗi muộn sầu
Gác cũ môi nồng hương chửa cạn
Căn phòng gió ngủ mộng chìm sâu
Màn đêm đọng giữa bài kinh thánh
Ngõ tối chìm trong bản nguyện cầu
Vũng nước mưa chiều trăn trở cuộn
Hiên ngoài rả rích giọt buồn ngâu ./.

****************

HOA VỠ
(Nđt)

Chạm khẽ cành hoa trổ cuối mùa
Như làn nắng vội bỏ chiều đua
Nhà bên có kẻ sầu duyên muộn
Ngõ kế còn ai tủi phận thừa
Ngược bãi non ngàn buông lái đẩy
Xuôi dòng nước bạc thả chèo khua
Trời xanh bóng nhạn sầu lơ lững
Sãi cánh sà chân đậu cổng chùa ./.

******************

MÀU HẠ VỠ
(Nđt)

Ai ngồi bện chuỗi nắng vàng thưa
Khép cửa lòng nghe lịm giữa mùa
Ngõ đợi canh tàn say mảnh gió
Trăng chờ rượu nát ngủ lều mưa
Người ôm kỷ niệm sầu chưa thấu
Kẻ nhặt thời gian nhớ cũng thừa
Bến hạ oi nồng cơn bão nổi
Con đò khách lạ chẳng buồn đưa ./.

****************

CHIỀU VỠ
(Nđt)

Gió thổi chiều rơi ngõ rộn ràng
Nghe đời dẫm nát mảnh hồn hoang
Ngàn thu kẻ đợi sầu mây tím
Vĩnh biệt người đi phủ lá vàng
Ngõ nhỏ không còn ai hẹn đứng
Con đò chỉ một bóng chờ sang
Dòng sông vắng vẻ làn mây quạnh
Đoản khúc tình xưa chợt lỡ làng ./.

Lê Cảnh Tiến 02/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized