Chùm Thơ Tứ Tuyệt (4)

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

1,___MƯA NGÂU

Mùa này phố núi vẫn thường mưa
Lạc lõng công viên ghế đá thừa !
Một dãi Ngân Hà xa tít tắp
Hỏi bầy Ô thước bắc cầu chưa ?

2>____EM VÀ BIỂN

Biển vắng em ngồi ngóng đợi ai
Gió ru tình gió thoảng ngân dài
Ô hay! Em hóa thành ngư nữ
Tiếc buổi chiều thu nắng nhạt phai!

3.____BẾN CHIỀU

Thuyền ai đỗ bến buổi chiều đông
Cô lái ngày xưa đã có chồng?
Bến nước quạnh hiu mờ mịt khói
Chén quỳnh đòi đoạn, mỏi mòn trông.

2016
Chưa phân loại
Uncategorized