Chùm Thơ Thằng Bờm

Tác giả: Nguyên Thạch

Thích Nga chửi Mỹ bợ Cu lạy Tàu!

- Đảng CSVN khó có thể vào được TPP

Đảng cộng thọ địch tứ bề
Muốn chơi với Mỹ, Mỹ cũng chê
Đành phải quay về qui Tàu cộng...
Mặt dày... trơ trẽn những tên hề!.

Suy cùng, chỉ tội nghiệp cho dân
Vướng phải cộng đảng, thứ cù lần
Một đám sâu mọt chuyên tàn phá
Biến cả dân tộc thành cùng bần!.

16 thằng con, già mồm đĩ
Vận nước ngàn cân treo sợi chỉ
Vẫn còn láu cá, luôn hoan hỉ
Mở mồm là cứ chửi thằng Mỹ!.

Phen này mày chết, mặc kệ mày
Sách lược triệt Tàu, Mỹ bao vây
Thằng Tàu ngã gục, Việt Nam chết
Đánh chi chúng mày cho mỏi tay.

Việt cộng, một nhúm thuộc chư hầu
Bị Tàu sỏ mũi, Tàu nắm đầu
Thằng chủ trượt cẳng chui xuống hố
Thằng tớ, hỏi mày chạy đi đâu?.

Việt Nam có bốn cái ngu
Thích Nga, chửi Mỹ, bợ Cu, lạy Tàu.

***

Giã từ vũ khí


"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" (*)
Đảng đã tám lăm, sống mà chi?
Da dẻ nhăn nheo, thân yếu đuối...
Trên bảo, dưới lơ...biệt kinh kỳ.

Người sống 70, xưa nay hiếm
Lụ khụ, đảng hãy mau gác kiếm
Tham quyền cố vị để mà chi?
Súng rỉ...đã giã từ vũ khí.

Già rồi, ăn ngủ được bao nhiêu?
Còn gì đâu nữa để mà yêu?
Lê nòng, đạn lép, đề không nổ!
Cái gì cũng chán...tựa bún thiu.

Cất đít, cúi đầu lạy mấy cha
Lú lẫn mà vẫn làm đại ca
Vận hành xã hội sai thê thảm
Khánh tận...bán luôn cả nước nhà.
------------------
Ghi chú: (*) Bài thơ "Khúc Giang Nhị Thủ" - Đỗ Phủ

***

Thiên Triều Vạn Tuế - Vạn Vạn Tuế...


Việt Nam có dải Biển Đông
Thằng Bờm nó lấy dâng không cho Tàu.

Tàu rằng: Giờ biển của tao
Tao sử dụng nó như ao sau nhà
Công Hàm cống hiến làm quà
Bờm đừng chối cãi...té ra buồn phiền

Bờm ơi muốn được bình yên
Để tao bảo hộ, hốt tiền giàu sang
Mày giờ đã có khối vàng
Thêm chức Thái thú, ai sang hơn mày?

Yên tâm, mẫu quốc là đây
Bên kia là tỉnh, bên này quê hương
Chúng ta chung một con đường
Thì nên xóa hết biên cương, chung nhà

Tao muốn qua, tao cứ qua
Việt Nam là tỉnh tao ra tao vào
Bờm ơi, ngoan ngoãn đi nào
An Nam xưa cũng thuộc Tàu đấy thôi

Bờm ơi, yên phận làm tôi
Dân mày trọn kiếp nô bồi chớ than
Bờm ơi, muốn được bằng an
Mau quì xuống lạy...vạn an thiên triều

Nước mày, tao xóa mất tiêu
Dân mang quốc tịch Hoa kiều sướng không?
Trai Tàu gái Việt vợ chồng
Trai Việt thì cứ chỏng mông trên rừng

Bờm ơi, ngoan ngoãn nghe cưng...

***

Bờm ngoan...


Thằng Bờm có dải Biển Đông
Bờm quì, Bờm lạy...đồng lòng dâng ta.

Hoàng Sa cộng với Trường Sa
Đất liền nước Việt cũng là của tao
Một sao cộng với năm sao
Gộp lại thành sáu nước Tàu quang vinh

Trung-Việt thắm nghĩa, thắm tình
Bỏ công tao dựng Chí Minh họ Hồ
ĐM (*) xin sáp nhập vô
Chớ tao nào muốn cướp vồ của ai.

Thôi thì trời đã an bài
Qui về mẫu quốc, chia hai làm gì
Thiên triều thuần phục mau đi
Dân mày đói quá, lấy gì mà ăn?.

Bờm ơi, chớ có nhập nhằng
Có tao bảo hộ tung tăng chức quyền
Có chi quan trọng hơn tiền?
Chúng mày cứ bán tổ tiên ông bà.

Trăm năm trong cõi người ta
Đất Tàu, đất Việt, cũng là của chung
Bờm à, đừng nghĩ lung tung
Chỉ thêm rối chí lùng bùng lổ tai

Chức Thái thú, mày làm cai
Gái Việt tao lấy, lũ trai lên rừng
Xúc cát (**) rồi nhảy tưng tưng
Đừng mơ lấy vợ, cũng đừng có con.

Chúng mày tròn phận cúi lòn
Cũng đừng tiếc nuối nước non làm gì
Chiến tranh chết chóc mà chi?
Bình yên mà hưởng...còn gì sướng hơn?

Chúng bây nào có giang sơn
Đầu bây chẳng kém, chẳng hơn đầu buồi
Thôi thì yên phận mà vui
Chống tao có nước chỉ chui hầm cầu.

Thôi thì hưởng cảnh sang giầu
Dân đói mặc chúng, hơi đâu mà buồn
Bờm ơi, hãy trở về nguồn
Thần phục đại Hán cúi luồn đi cưng.


Nguyên Thạch
-------------------
Ghi chú: (*) Đỗ Mười
(**) Xúc cát, phiên âm từ chữ "Sụt c...".
Chưa phân loại
Uncategorized