Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Biến đổi chữ thứ 2 câu bát « trắc »
MỜI BẠN LẠI CHƠI
Ai về Phan Thiết tôi chơi
Hải sản tươi sống tuyệt vời lắm thay
Biển xanh dịu mát đêm ngày
Đường phố nghiêng ngả quyện say bên lề.
Biến đổi chữ thứ hai câu lục + bát « trắc »
BÌNH THUẬN QUÊ EM
Có nhớ Bình Thuận thì về
Nơi đấy tình nghĩa vùng quê đậm đà
Con cái hiếu thảo mẹ cha
Kính cẩn nhường nhịn cả nhà ấm êm.
Biến đổi cách ngắt nhịp 2 câu lục có đối.
NỖI NIỀM
Ngày gió trỗi... Tối mưa nhèm
Bao giờ hạnh phúc trong em hả người
Lòng ảo não..mặt chẳng tươi
Mong sao ái ngọt nụ cười yêu thương.
Câu lục giữ nguyên biến đổi bằng trắc câu bát.
KHẮC KHOẢI
Duyên này cứ mãi còn vương
Chẳng lẽ tình trường phải chịu đắng cay
Yêu nhau vẹn nghĩa tháng ngày
Chớ để đọa đày quạnh quẽ cô đơn.
Cả câu lục và bát đều biến đổi cấu trúc bằng trắc.
TRÁI NGANG
Lặng lẽ nhói dạ buồn hơn
Quặn thắt tủi hờn cay đắng khát khao
Nói được thì đã ngọt ngào
Tình ái dạt dào duyên chẳng vỡ tan.
20/7/2017
MỜI BẠN LẠI CHƠI
Ai về Phan Thiết tôi chơi
Hải sản tươi sống tuyệt vời lắm thay
Biển xanh dịu mát đêm ngày
Đường phố nghiêng ngả quyện say bên lề.
Biến đổi chữ thứ hai câu lục + bát « trắc »
BÌNH THUẬN QUÊ EM
Có nhớ Bình Thuận thì về
Nơi đấy tình nghĩa vùng quê đậm đà
Con cái hiếu thảo mẹ cha
Kính cẩn nhường nhịn cả nhà ấm êm.
Biến đổi cách ngắt nhịp 2 câu lục có đối.
NỖI NIỀM
Ngày gió trỗi... Tối mưa nhèm
Bao giờ hạnh phúc trong em hả người
Lòng ảo não..mặt chẳng tươi
Mong sao ái ngọt nụ cười yêu thương.
Câu lục giữ nguyên biến đổi bằng trắc câu bát.
KHẮC KHOẢI
Duyên này cứ mãi còn vương
Chẳng lẽ tình trường phải chịu đắng cay
Yêu nhau vẹn nghĩa tháng ngày
Chớ để đọa đày quạnh quẽ cô đơn.
Cả câu lục và bát đều biến đổi cấu trúc bằng trắc.
TRÁI NGANG
Lặng lẽ nhói dạ buồn hơn
Quặn thắt tủi hờn cay đắng khát khao
Nói được thì đã ngọt ngào
Tình ái dạt dào duyên chẳng vỡ tan.
20/7/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tình Trăng Mây Nước
- Chợt Nhớ Hôm Nào
- Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
- Mùa Xoan
- Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
- 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
- Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
- Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
- Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)