Chưa Được Về!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chưa được về!

Tôi yêu những cái tầm thường.
Ngay bên gần canh ven đường lại hay
Qua thời dần biết ăn cay,
Để rồi còn nuốt đắng ngay cạnh mình.

Tuổi cao tập nhịn nhạt tình
Thuận lời, ý nghịch lời kình chống xưa
Đông tàn lạnh ngắt bão mưa
Da khô nhăn nhúm bỏ đưa tiếng lòng...

Thơ tình gõ nhịp đêm đông
Lời Face thỏ thẻ tiếng lòng trăng khuya
Lòng ngang ý ngả sớt chia
Buồn ai đứt đoạn chuyện kia bí đường...

Đôi khi yên ắng khác thường
Hàng cây không gió bên đường đứng im
Mùa xuân không có tiếng chim
Nhà ai tê tái trái tim se lòng...

Không chờ không đợi chẳng mong
Có phải bên ấy đang trông ngày về?
Hay là trong thế bùa mê?
Tình tiền trộn lẫn dầm dề bão mưa?

Con cờ người đánh đảy đưa!
Tội chàng ky mã, vẫn chưa được về...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized