Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Tình

Tác giả: Bac Tu

Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
Vào ra sớm tối thân buồn chán
Lui tới đêm ngày xác khóc than
Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
Thôi về vá lại mảnh tình tan!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khi Em
  • Ngày Tháng
  • Nguyệt Khuyết
  • Thuở Ban Đầu
  • Giao Mùa
  • Phũ Phàng
  • Ngày Mới
  • Mộng Trăng
  • Nhớ Người Xưa
  • Đón Tết
Thơ tương tự
  • Chữ Tình (Dương Quang Huỳnh)
  • Chữ Tình (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chữ Tình (Nguyễn Công Trứ)
  • Chữ Tình (Bùi Thành Công)
  • Chữ Tình (Lê Gái)
  • Chữ Tình (Dạ Tím)
  • Chữ Tình (Vũ Thành Quyết)
  • Chữ Tình (Huyền Băng)
  • Chữ Tình (Hồng Dương)
  • Chữ Tình (Tâm Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Góc Khuất Cuộc Đời
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 496.
  • Tặng Anh Cho Em Nhé
  • Tử Sinh
  • Anh Chẳng Quên 4
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 117
  • Dòng Thơ Với Ba
  • 44 - Chờ Anh Em Nhé
  • Mùa Quả Chín
  • Tự Dưng Nhớ Hoàng Thị Vân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
©2025 - CungThuGian.com