Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Hiếu Chữ Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chẳng biết làm sao mà nó hiểu
Hiểu dùm một chút thôi đừng điệu
Điệu mơ nhảy múa dáng như kiều
Kiều mộng đùa ca hình tựa liễu
Liễu cứ buông rời giống ả miêu
Miêu thì níu giữ trông hồn chiếu
Chiếu sâu nỗi nhớ biết bao chiều
Chiều bởi trong lòng luôn có hiếu.
10/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • 279. Giọt Nắng Bơ Vơ
  • Sinh Nhật M Vắng N
  • Về Quê Mẹ ( Cú Trung Đối - Phiến Đối )
  • Ánh Mắt Buồn Và Nỗi Nhớ Của Tôi
  • Sẽ Trở Lại
  • Nha Trang ( Dê)
  • 1057 - Thắm Mãi Thời Gian
  • Khoảng Này Cho Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (164)
  • Ngày Chủ Nhật Với Thiên Nhiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
©2025 - CungThuGian.com