Chợt Nghĩ

Tác giả: Hoanghoon

CHỢT NGHĨ

Cuộc đời một cõi mất còn
Nhìn về dĩ vãng lối mòn thời gian
Đêm nay ngồi ngắm sao ngàn
Sương rơi vô cảm vỡ tan mộng hời.

Màn đêm phủ kín nơi nơi
Vẫn nhường ánh sáng chiếu ngời mắt ta
Nhưng tâm u tối gian tà
Muôn mầu đạo hạnh nhạt nhòa biến tan.

Định Nghĩa phổ quát thế trần
Cộng thêm phong tục xa gần quê hương
Khó đâu minh tỏ chính đường
Gieo thù chuốc oán mờ phương tốt lành.

Nhìn lên cao vút trời xanh
Thân người nhỏ bé mong manh dễ tàn
Lao đi không chút phân vân
Cuộc chơi kết thúc được phần nào khôn?

Ưu tư trĩu nặng tâm hồn
Mai này khoảng vắng không còn ta đây
Tàn đi lệch hướng trắng tay
Chỉ là như thế , đời này ích chi?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized