Chôn Vùi Tình Yêu

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Thôi em nhé! Tình nay ly biệt
Giã từ nhau luyến tiếc làm chi
Ngậm ngùi kẻ ở người đi
Lang thang cô độc sầu bi tháng ngày

Thôi em nhé! Hôm nay lời cuối
Còn gì đâu để dối lừa nhau
Còn đâu tình nặng nghĩa sâu
Chôn vùi kỷ niệm nỗi sầu vương mang

Lòng trắc ẩn bàng hoàng sâu lắng
Dạ nát tan cay đắng bờ môi
Nhớ thương vương vấn rối bời
Đêm về nghĩ lại nhìn đời ngu ngơ

Bao năm tháng mong chờ ngày đó
Gặp được em để ngỏ đôi lời
Tìm em tìm mãi muôn nơi
Như thuyền tìm bến trùng khơi miệt mài

Ôm vương vấn đêm dài không ngủ
Nhớ về em thức đủ năm canh
Mơ màng một thoáng xa xăm
Bồi hồi nghĩ lại tháng năm đợi chờ

Ngỡ tình đẹp không ngờ gian dối
Tội cho tôi lặn lội khắp nơi
Đành coi cái nghiệp vậy thôi
Ly bôi uống cạn chia đôi ân tình!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 15 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized