Ngài Ở Đâu ?

Tác giả: Dã Tràng Cát

NGÀI

ĐÂU ?

Làn gió thoảng sẽ giúp ta chạm Ngài
Chiều lá bay dẫn ta về đúng lối
Để tâm mắt xáo động ánh ban mai
Sự sống là đây vần vũ đổi thay.


Vũ trụ mở muôn hướng làm chứng tá
Trao can đảm lòng hy sinh khám phá
Chốn nguyện cầu chẳng hàm chứa nài xin
Tâm thán phục giúp con người bất khuất.


Chí trường tồn dưỡng nuôi bao thế hệ
Cũng từ đây mà chân lý đảo chiều
Cuộc sở hữu những truyền đời đế chế
Ngài ở đâu vắng lặng một vương triều!


Dấu vết Ngài mỏi mòn sâu tâm thức
Có trong tim? Ngài cùng thở nhịp rung
Ngài đồng dạng con người vào cõi chết
Cửa Phục Sinh thần tính Ngài, cánh chung.


Dã Tràng Cát
Chưa phân loại
Uncategorized