Chọn Cho Mình Lối Đi

Tác giả: Lê Sáng

CHỌN CHO MÌNH LỐI ĐI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hãy chọn cho mình bằng một lối đi riêng
Chớ nên tuyệt vọng, chí không bền nhu nhược
Để tiến thêm ba ! Sợ gì lùi hai bước
Chắc chậm mà rèn đừng phụ thuộc vào may.

Số phận con người trời chẳng tuyệt một ai
Cũng không rũ bỏ không đọa đày cho trả,
Mình muốn mình no tự thân mình tạo hóa
Ngõ cụt, bước cùng đều do cả vào thân.

Thử hỏi không làm ! Thầy nào bói đủ ăn
Không lo bươn trải nợ nần ai nói hết
Của núi ngồi không ăn mòn rồi cũng kiệt
Lại đổ phận trách trời ! Tại vận nghiệp mình xui.

Lắm kẻ vung tiền vào thung lũng ăn chơi
Phá như thác đổ đến một thời cũng mạt
Nhận biết mình sai ! Chao ôi người đã khác
Quay lại được cái gì ? Đời đã dạt về đâu ?

Khi chạm một lần sai lại thêm chữ bắt đầu
Và cứ như thế hỏi làm sao khốn khó
Một bước sa chân cả một đời đau khổ
Phải biết tự trách mình ! Rồi vứt bỏ đường sai ./

MC Quang Sáng Đêm 28 _ 02 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized