Chơi Vơi...

Tác giả: Hoanghoon

CHƠI VƠI

Anh muốn soi những con sóng
Ùa vào bãi bồi bờ xa
Xóa tan dấu chân hào hoa
Của người em đang ngóng đợi

Để một mình anh ca ngợi
Em là một nụ bông hồng
Chưa nở ở bến dòng sông
Chờ mối tình xưa đã lỡ

Anh muốn vầng trăng luôn tỏ
Buồn đêm khuất ánh mặt trời
Tủi cơn sóng dậy trùng khơi
Vỗ thuyền miên man bóng tối

Sợ mai đi về lạc lối
Tìm em mỏi bước trong đời
Chúng mình hai đứa chơi vơi
Lẻ loi vầng trăng thao thức.

hoanghoon
01.06.20
Chưa phân loại
Uncategorized