Chờ !

Tác giả: Diên Vỹ

chờ một vần thơ rơi
chờ một người hư ảo
trời tháng bảy, hay là trời tháng sáu
mà mưa giăng phủ lối đi về !
thèm một lần lạc chốn u mê
để ta chẳng bao giờ mong tỉnh giấc
say trong mộng, và quên đời thật
quên chuyện ngày thường, quên sớm tối âu lo
mai cuộc đời về trăm ngả quanh co
ta không biết mình sẽ gặp điều hạnh phúc ?
phù du quá kiếp người trần tục
mỏi mong những điều hư ảo đâu đâu ...
ta và người rồi sẽ gặp nhau ?
hay suốt kiếp chỉ là ảo mộng
đời sống thật có trăm ngàn thất vọng
mong miền ảo hư được những phút yên vui ...!
july 07, 07
Chưa phân loại
Uncategorized