Cho Ta Hỏi

Tác giả: Huyandrics

Em đi rồi...
Trong ta buồn trở lại
Người thương ơi!
Em có nhớ hôm qua
Đôi mắt chạm...
Ta hóa thàn điên dại
Buổi ly tao em hẹn lại...tan lìa
Nơi ta đứng
Bạc đầu lau gợn gió
Lá bay bay
Em còn có qua đây
Ôi mắt đẹp!
Có bao giờ lệ nhỏ
Xuống điêu tàn nơi gối mộng hồn ta
Cũng từ đó...
Ta biếc đêm thao thức
Trời tương ơi!
Em theo gió khơi xa
Con én lượn...
Mang trùng dương về nội
Em đi rồi khi bóng đổ chiều sang
Ta cứ hỏi...
Dẫu trăm lần đã biết
Có bao giờ thỏa nguyện...
Giữa đời câm
Em cho phép ta một lần hỏi lại
Chấp vá hồn...
Tan vỡ đã bao năm!
Từ buổi đó đã mấy lần trăng khuyết
Không còn em sương hớt hải mù tâm
Ôi mắt đẹp!
Có bao giờ nuối tiếc
Ly tao còn đến được mộng đời chân?
Chưa phân loại
Uncategorized