Chờ Nắng Phơi Tình

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em quay về nơi chốn cũ chiều mưa
Tìm kỷ niệm...mới vừa chơi vơi mất
Bước thờ thẩn chân trải dài trên đất
Mà đớn đau sự thật quá chạnh lòng.
Tình chết rồi...hết hi vọng chờ mong
Thơ vội rớt giữa dòng theo nước cuốn
Đêm từng đêm ôm buồn ru sầu muộn
Còn gì đâu những ước muốn một thời.
Dốc đường đời mong đợi đã chơi vơi
Em lặng lẻ nghẹn lời thương tiếng nhớ
Có phải chăng hơi thở mình không nợ
Khóc chữ tình dang dỡ ngậm ngùi đau.
Nhớ ngày nào anh trước bóng em sau
Mình chọn thích cái màu hoa Ly trắng
Anh cúi xuống bảo rằng đem hong nắng
Giờ không anh...lòng trỉu nặng phơi tình.
02.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized