Cho Một Kiếp Hoa

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thân em nước cuốn hoa trôi
Lênh đênh sóng động tình ôi là tình
Sinh ra số kiếp điêu linh
Giang hồ tứ xứ một mình nuôi thân
Gặp toàn những kẻ sở khanh
Mây mưa trăng gió đêm nằm ưu tư
Tương lai sương khói mịt mù
Biết tìm tri kỷ chu du phương nào ?
Tình đời bèo bọt chiêm bao
Theo giòng vô định nghẹn ngào bấy lâu
Yêu đương sông chảy dưới cầu
Hoa trôi man mác về đâu hỡi người ?
Vui gì dĩ vãng cuộc chơi
Lâng lâng đến sáng trận cười thâu đêm
Mong sao giấc ngủ êm đềm
Vòng tay ôm ấp dịu mềm mến thương
Nỗi lòng cứ mãi vấn vương
Hoa trôi trôi mãi mênh mông sông dài ?
Hỏi ai duyên phận có hay ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized