Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho Em Thèm Trú Nắng

Tác giả: Thủy Trang

cho em thèm trú nắng

đã bao năm
vẫn chỉ là
tình cũ
vẫn tình anh
đầy ắp trái tim em
vẫn là anh
cho cảm giác ấm êm
là bóng mát cho em thèm trú nắng
là mật ngọt
ướp đời em
bớt đắng
là lời ru
cho giấc ngủ em say
là nụ hôn
cho ngây ngất đêm ngày
là tất cả mãi hoài em cần đến!

Thủy Trang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Dạm Ngõ
  • Khi Người Về...
  • Dõi Mắt Trông Theo
  • Lá Xanh Màu Liêu Trai
  • Thôi Về Trong Chiêm Bao
  • Trong Thoáng Chiều Gió Bay
  • Nhắp Say Giọt Nồng
  • Khóc Thầm
  • Em Vẫn Yêu Anh
  • Cà Phê Buổi Sáng
Thơ tương tự
  • Chờ Em (Vĩnh Hảo)
  • Cho Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chờ Em (Nguyễn Quang Long)
  • Chờ Em (Lê Phong Trần)
  • Chơ Em (Lê Cảnh Tiến)
  • Chờ Em (Trần Minh Hiền)
  • Chờ Em (Minh Tuấn)
  • Cho Em (Thiên Ân)
  • Cho Em (PHẠM KHANG ..)
  • Chờ Em (Saibot)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com