Cho Đêm Nữ Hoàng

Tác giả: Hồng Dương

Nếu một ngày ta hướng ngược tìm nhau
Cho vơi hết nỗi đau thương tê tái
Anh có chắc sẽ gần bên nhau mãi
Chỉ tình yêu còn lại ngọt ngào đêm....

Nếu một ngày trăng đậu xuống vai em
Khơi giọng hát môi mềm lời xin gửi
Những tia nắng mắc vào bên khung cửi
Mưa thu tình giăng lưới mộng yêu đương ?

Đêm lắng nghe lác đác của giọt sương
Thu gieo nhạc đêm trường côn trùng vọng
Em vẫn nhớ thở hơi dồn nong nóng
Ấm cõi hồn xao động một mùa thu...

Có khi nào em ngủ được anh ru
Đem giấc mộng lãng du cùng bóng nguyệt
Đêm sâu lắng lặng chìm trong diễm tuyệt
Chén tình đong dòng huyết đỏ say đời ...

Xin một ngày em lộng lẫy rạng ngời
Trên tuyệt đỉnh em ngồi ngôi cao nhất
Cho say đắm Nữ Hoàng thêm chất ngất
Anh là Vua chưng cất nụ đời em....
Chưa phân loại
Uncategorized