Chờ Bóng Mẹ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Hoàng hôn phủ...gió thì thầm khe khẽ
Lá úa vàng rơi nhẹ...xuống dòng sông
Thân bơ vơ đứng ngóng mắt lưng tròng
Ngồi thờ thẩn chờ mong băng qua suối.
Cơm áo thiếu ngày ngậm ngùi hai buổi
Sống âm thầm...lầm lủi chốn trần gian
Đời thiếu Cha quá ngang trái bẽ bàng
Con không Mẹ sống lang thang trôi nổi.
Chân gắng bước theo lối mòn lặn lội
Tìm về đây sớm tối chút nhang lòng
Khói bay vòng con cứ ngóng rồi trông
Nhìn bèo bọt trôi bềnh bồng gió cuốn.
Mẹ hởi Mẹ bóng chiều buông dẫu muộn
Về bên nhau...thỏa ước muốn con khờ
Thương Mẹ hiền ôm nhớ đến ngẩn ngơ
Dù thiếp ngủ...vẫn luôn...chờ bóng Mẹ.
10.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized