Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chịu Mau

Tác giả: Sa Thi

Mười bốn năm qua không chịu mau
Cớ rằng em bận chuyện đâu đâu
Chuyện nhà chuyện cửa chuyện con cái
Ai biết rằng em sợ cấn bầu
Nhưng đến nay đôi mình có tuổi
Em bây giờ hết sợ thương nhau
Đôi ta chăm chỉ việc chăn gối
Tối bảy ngày ba như lúc đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Sông Thương Nhớ
  • Định Mệnh
  • Động Tĩnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1588)
  • Một Phút Ưu Tư
  • Anh Xin Mở Cửa Tâm Hồn
  • Mời Yêu
  • Ta Là Gì Của Nhau Sau Tất Cả
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (327)
  • Gọi Thầm Không Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2025 - CungThuGian.com