Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chìm

Tác giả: Nguyên Hữu

CHÌM
(Ngũ ngôn)

Buổi sáng trời lạnh sao
Thích khi hòa mình vào
Ngắm rừng ôm thành phố
Biệt thự cổ làm cao
Chiếc khăn choàng rách lộ
Bởi tiếng chim hót chào
Hoa cỏ tỏa hương dạo
Thật sự sướng biết bao...

28-07-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Chim (Nguyên Sa)
  • Chim (Thanh Tâm Tuyền)
  • Chim Anh Và Cô Bướm Xanh (Lucky Phan)
  • Chim Biển Cô Đơn. (Cong Chinh (CH2))
  • Chim Bình Minh Ca Hát (Tlan)
  • Chim Chào Mào (Giáp Việt)
  • Chim Chiều - Biển Mặn (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chim Chiều Chùng Cánh Vỗ (Tô Chí Tự)
  • Chim Chóc (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chim Cu Gáy (Giáp Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com