Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chim Chào Mào

Tác giả: Giáp Việt

Chào mào hót múa cả ngày nay
Thánh thót âm rền sổ bọng hay
Dáng bộ xòe đuôi nhìn đẫy mắt
Sàng cầu thè lưỡi thấy mê say
Cườm đen bụng trắng mào cao nhọn
Má bạc viền hồng núm đỏ gay
Mải miết nhìn chim tâm tĩnh lại
Trong lòng nhẹ nhõm hết sầu cay
08/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Thơ Say
Thơ bạn muốn xem
  • Để Rồi Giã Biệt
  • Đi Tìm Huế
  • Là Gì Của Nhau
  • Chuyện Tình Tôi
  • Mơ Màng Tình Cũ.
  • Anh Muốn Vẽ Cho Em Bài Thơ Tình Đẹp Nhất
  • Mỏi Mong 2
  • Còn Gái Đáng Yêu, Ngày Không Em, Giọt Nắng Lồng Son
  • Miêu Tả Một Căn Lều
  • Món Quà Yêu Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com