Chìm Sông Ảo Vọng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ta vẫn gửi những nụ hôn ngây ngất
Lửa đam mê say đắm đến cho người
Tình em đẹp như hoa cười trước gió
Làm bâng khuâng rung động cõi lòng thôi
Mùa xuân đến hương thơm bay ngào ngạt
Trong bao la cùng khắp cả vùng trời
Yêu ai đấy ở một miền ngăn cách
Xuân bên này , bên ấy có gì vui ?
Mình xa nhau ôm nỗi nhớ nghẹn lời
Hẳn mong đợi tương lai rồi gặp gỡ ?
Đời ngang trái rời người kia chẳng nỡ
Biết bao giờ tình thật được nên thơ ?
Thời gian qua đằng đẵng vẫn đợi chờ
Người yêu hỡi em chỉ là mộng mị !
Trong vọng tưởng cõi yêu đương thỏa chí
Ta cùng người xây đắp bến trời mơ
Tình chiêm bao sóng đánh nước tràn bờ
Hai ta đấy vẫn chìm sông ảo vọng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized