Chiều Xuống Rồi...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chiều xuống rồi...

Cuộc đời nào có ranh ngăn
Đường đời chưa thấy điểm lằn dừng chân
Nhưng chân chỉ còn đi gần
Đầu óc hết cả tinh thần nước non...

Bây giờ quanh quẩn cùng con
Thi thoảng nhìn lại đường mòn phía sau
Có khi thấy chút nhói đau!
Đôi khi cũng thấy đời mau về chiều...

Ngồi thừ gẫm buổi mới yêu
Như Trời che chở bao điều liên miên
Bươn trải hơn bảy chục niên.
Gần xa bay nhảy đôi miền dương gian

Giãi bày với người thuận bàn
Buồn vui sướng khổ cũng tàn cuộc trôi
Lặng im thu gẫm lại rồi
Viết lên để học hạ hồi gẫm suy.

Gẫm sao để được Hạnh quy
An vui chấp nhận dẫu tuy chiều về...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized