Chiều Phai Phôi

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU PHAI PHÔI
Chiều hờ hững con đường trầm mặc
Muôn nụ hôn đánh mất phương buồn
Một thời cảnh báo hồi chuông
Nào đâu bướm chán ong chường nào đâu?

Chiều cúi mặt sầu sầu tủi tủi
Ván cờ thua đen đủi đáy lòng
Dùng dằng giẫm bóng hư không
Đào sâu kỉ niệm lội sông rối giò

Chiều rụng cánh tơ vò hấp hối
Gặp mặt nhau bối rối đổi vần
Xa xôi ôm bóng phân vân
Mùa hiu hắt gọi vướng chân hẹn hò

Chiều loang lổ khỉ ho cò gáy
Lá xạc xào ngây dại bờ môi
Cầm tay nâng phút li bôi
Khổ đau giằng xé đứt lời tri âm

Chiều thui thủi gieo mầm nhân thế
Em và ta dâu bể , bể dâu
Biển đời trong đục bao lâu
Thong dong đói mắt nghe đau đáu gầy
Ngày 22/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized