Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Nhớ ....

Tác giả: Gia Long Hp

CHIỀU NHỚ ....

Biết gửi vào đâu nỗi nhớ này !
Buổi chiều hôm ấy nắm bàn tay
Bên nhau lưu luyến vui duyên mộng
Sóng biển trào dâng ngây ngất say.

Để đến chiều nay ở chốn này
Một mình bờ cát chẳng ai hay
Vẫn con đường nhỏ ngày xưa ấy
Giờ bỗng hoang vu ...gió ...cát ....bay ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Chiều Nhớ (Hồng Dương)
  • Chiều Nhớ (Hoàng Sa)
  • Chiều Nhớ (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Chiều Nhớ (Thiết Dương)
  • Chiều Nhớ (Lam An Viên)
  • Chiều Nhớ (Ericamoon)
  • Chiều Nhớ (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiều Nhớ Ai (Thi Lâm)
  • Chiều Nhớ Anh ! (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Chiều Nhớ Cố Nhân (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tàn Xuân
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 18
  • Sợi Tóc
  • Giận
  • Lời Con Gái Bắc
  • Cây Guitar Không Lời
  • Áo Cưới Ai Treo Trươc Cổng Chùa !
  • Phôi Phai
  • Ánh Sương
  • Mắt Quỷ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
©2025 - CungThuGian.com