Chiều Nhớ

Tác giả: Lam An Viên

Chiều se lạnh nhìn tuyết bay đầy ngõ
Gió hiu hiu ru nhẹ những cành trơ
Trong góc nhỏ lặng yên ngồi thẫn thờ
Anh tha thiết nhớ người tình bé nhỏ

Nhớ thật nhiều những chiều trên đồi vắng
Khi nắng vàng rũ bóng đón hoàng hôn
Kề vai nhau nhìn dòng suối nước tuôn
Phiến đá xanh ghi tên người yêu dấu

Nhớ thật nhiều những chiều trời lộng gió
Hương tóc em bay ngây ngất tim khờ
Nhẹ tay anh ngắt một chùm hoa Gởi
Mái tóc mền óng ả hoa anh cài

Nhớ thật nhiều những chiều mây lơ đãng
Bay đi tìm như thể anh tìm em
Vắng một chóc lòng mong mỏi nhiều thêm
Vẫn muốn mãi bên em người yêu dấu

Nhớ thật nhiều những chiều mưa hun hút
Ngăn lối về từng bước chân dìu nhau
Dòng tay giữ môi mềm vị thanh tao
Tình dâng cao như dòng nước mưa chảy

Nhớ thật nhiều trăm nghìn điều muốn nhớ
Thực tại buồn ...buồn lắm đó em ơi
Chiều lại chiều mình ên nhìn tuyết rơi
Gió lạnh lùng khẽ lây vạn niềm nhớ

Lam An Viên
Chưa phân loại
Uncategorized