Chiều Nghiêng Nắng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Chiều nghiêng nắng

Chiều nghiêng nắng
trên bờ sông vắng
Hương đồng nội
thoảng chốn bình yên

Em không về
phố xưa tĩnh lặng
Sương qua sông
rớt giọt ưu phiền

Chiều rơi lá
Chim vành khuyên hót
Góc cà phê
bảng lảng suy tư

Ngắm làn khói
sầu vương lên mắt
Ngoại ô giăng
tím áo sương mù

Chiều qua bến
đò xưa lạc lối
Em nhẹ nhàng
nỗi nhớ mong manh

Bao kỉ niệm
yêu và hờn tủi
Anh ôm trọn
suốt cuộc đời anh

Chiều bây giờ
chỉ là cơn gió
Se se lòng
một vệt nhớ thương

Em không còn
về qua lối cũ
Bóng hình xưa
vò võ đêm trường
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 21/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized