Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Ngang Phố Huyện

Tác giả: A Ka Thủy

CHIỀU NGANG PHỐ HUYỆN
* A. Ka Thủy

Chiều ngang qua phố huyện
Chợt nhớ mối tình xưa
Năm tháng đời giông bão
Nhớ nhau chi cũng thừa!
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Ru Nửa Đời
  • Áo Dài
  • Điểm Kém
  • Chiều Thu Phố Cũ
  • Vô Cớ Mùa Thu
  • Chuyến Đò Chiều
  • Mùa Xuân Và Mẹ
  • Tinh Khôi Màu Áo Trắng
  • Dáng Xưa
  • Tháng Ba
Thơ tương tự
  • Chiều Ngang Phố (Hướng Dương 119)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Nhắn Cho Người Đi
  • Bất Biến
  • Tiếng Sầu Từ Đâu
  • Vẫn Cố Bường Đi
  • Halloween Ôi!.... Sợ Quá.....?.
  • Bến – Đò 1
  • Yêu Nhé….
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (73)..
  • Trốn Vào Ảo Ảnh
  • Nàng Thơ Chỏng Ế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2025 - CungThuGian.com