Chiều Mưa Xứ Huế

Tác giả: TRẦN BẢO ĐÔNG

Anh đến thăm em chiều mưa xứ Huế
Tiếng chuông chùa vang vọng bến Vân Lâu.
Mưa lả chả rơi từng giọt bên cầu
Và đọng lại trên từng ô cửa nhỏ.
Mưa rơi đều trên cành cây ngọn cỏ
Chiều Kinh Thành vương vấn bước ai đi
Thôn Vĩ Dạ sao lòng vẫn níu ghì,
Chia tay nhé hỡi người em xứ Huế.
Rồi mai đây trên đường đời dâu bể
Khúc tình đầu anh dành trọn cho em.
Vẫn nhớ mãi khi nắng tắt bên rèm
Màu áo ấy em che nghiêng vành nón
Cầu Tràng Tiền lối về ai đưa đón
Vết bụi hồng vẫn in dấu ngày xưa
Nhớ thật nhiều một xứ Huế chiều mưa
Bao kỉ niệm mãi theo người viễn xứ.
Trần Bảo Đông
Chưa phân loại
Uncategorized