Chiều Mưa Lại Về

Tác giả: Tlan

Chiều Mưa Lại Về

chiều mưa lại về vắng bóng ai chăng !
giọt mưa rì rào nhớ ai khóc ào
buồn vương dạt dào giá buốt tim đau
xin mưa trao người bằng tiếng yêu nhau
giờ đây bàng hoàng, vắng bóng nghẹn ngào
ơi mưa, mưa tha thướt thật nhiều sau ?
ời mưa giọt rớt thắm mối sông đào
mưa rơi gió lướt ba đào tiếng mưa !
mưa hun hút heo may
mưa lất phất mưa bay
theo nguồn nước chảy rồng biển sông .
chiều mưa thuyền lửng lờ hát lời nổi nhớ !
chờ ai ? không hiểu rằng trăng soi bóng .
mấy mùa đông , ai biền biệt !
xa xăm không hiểu rằng !
giờ còn lại sông và ai ?
không hiểu rằng giờ còn lại lục bình hoa,
lung linh tím .
không hiểu rằng giờ còn lại cỏ và
Hoa Lan !
khuất bóng hình ai trong đời ... hò khoan...
khoan hò ..... hò khoan .
gió lùa giăng phủ cây mơ
lang thang thấp thoáng hoang sơ thong cành .
gió lùa giăng phủ cây bàn,
lá tơ .
bên làng khép nhửng ngẩn ngơ
giây tóc tiên mọc um tùm nhà ai !

trăng đêm bóng chuyển vào ta
tàn canh giữa khoảng bồng bềnh trên không
nửa vầng trăng khuyết yêu ai ?
cho đời khắc khoải mù khơi nghẹn ngào
hoa lúa đang trổ nơi đồng
mênh mong hoài niệm lá bồng tơ vương

Jan. 18-2016
Chưa phân loại
Uncategorized