Chiều Mưa Đón Con

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Mẹ tan sở trong chiều mưa tầm tã
Đường Sài Gòn các ngã đều như sông
Biết bây giờ con tan học ngóng trông
Nhớ con lắm giữa mênh mông biển nước
Tiếng con khóc vẳng trong đầu mấy lượt
Mẹ chưa đến được khi đường đi mất lối
Thương con chờ trong bóng tối cửa thưa
Bạn bè con ai cũng đã đón đưa
Còn mình con giữa trời mưa sâu thẳm
Nước dâng cao hơn suối quê ngày rằm
Trời bây giờ mới quá giữa năm
Còn bao nhiêu bữa mưa dầm đón con?

(15/09/2015) (Theo tâm sự một người bạn)
Chưa phân loại
Uncategorized