Chiều Mưa Bầy Chim Lạc Tổ Vang Ca !

Tác giả: Tlan

chiều mưa giông gió xoáy bão nhiều
thoảng hoa nhành hương rụng ngoài hiên
nghe theo thắp thoáng vào tuyết đổ !
nhủ đông về buôn hạt tuyết rơi

bâng khuâng chim ca vang oặn lòng
vang dội vọng mây trời lạc tổ
hoàng ưng trắng chân trời mộng thắm
bay véo von tha thướt muôn đời

chim vổ cánh liu líu chua xót
hoang vắng si tư khơi quớt lời
hạt mưa phướng loãng thương tha thiết
thảnh thoát lay bóng dáng mênh mong

Nhân Thế Ơi hởi Nhân Thế Ơi ?

thế nhân cay đắng bầy chim luyện
buốt tận bẻ bàng đao đáo chim
uất nghẹn tâm can người gian dối
ông già tóc bạc tuồi tàn cao

trôi đi nước chảy về thế sự
nhửng lúc tà dương huyện hải hồ
thâm xâu bình thẳng xua thế thái
chợt thốt hư không cấu nhạt nhòa

lờ lửng ưu tư vây quầng tím
tình thơ , úa lá cuộn phong trần
tương tư khoác cuốn buông thế ái
dành hướng gió lơi tê tái quằn

August 11-2017

Friday
Chưa phân loại
Uncategorized