Chiều Đông Nhạt Nắng

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

CHIỀU ĐÔNG NHẠT NẮNG


Noel lặng lẽ qua đi
Tình ta vỡ nát còn gì không em ?


Nỗi buồn Len lén vào tim
Từng cơn mưa bụi gợi thêm ưu sầu !
Chiều đông nắng tắt thật mau
Cánh chim lạc lõng về đâu cuối trời ?
Mịt mờ sương trắng rơi rơi
Đâu đây loáng thoáng nụ cười em yêu
Xa trông cảnh vật đìu hiu
Chạnh lòng thổn thức nắng chiều hoàng hôn
Chỉ vì một chút dỗi hờn
Để giờ hai đứa cô đơn giữa đời !
Cánh chim cô độc rã rời
Chiều đông nhạt nắng tuyết rơi ngập lòng
Tình tan vào khoảng mênh mong
Niềm đau sót lại cõi lòng đôi ta !


Một thời nồng thắm thiết tha
Phải chăng hư ảo chỉ là mộng mơ ?!


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Facebook Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/video/edit/?v=641198806296414


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized