Chiều Cuối Hạ

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU CUỐI HẠ
Chiều cuối hạ tiếng ve đứt quãng
Ra rả buồn sầu dán bờ mi
Chạnh lòng xếp lại mùa thi
Sân trường xa vắng buồn chi hỡi buồn ?

Chiều cuối hạ vở tuồng bi kịch
Áo trắng bay khúc khích miệng cười
Thương bài toán đố điểm mười
Loang màu mực đỏ xin người đừng quên !

Chiều cuối hạ gọi tên em mãi
Giọt chông chênh ngần ngại giao mùa
Con đường xưa , con đường xưa ...
Chiếc ô che nắng , che mưa thuở nào ?

Chiều cuối hạ vì sao không nói ?
Cánh chim xa mòn mỏi phương trời
Mười năm ngọn gió lạc loài
Vòng tay kỉ niệm rã rời ai hay ?

Chiều cuối hạ mắt nai ngơ ngác
Phượng thẫn thờ tan tác chìm mau
Chuyện mai sau , chuyện mai sau ...
Ôm đời nhật nguyệt lòng xao xác lòng

Chiều cuối hạ có không , không có
Bánh xe lăn sang ngõ nhà ai ?
Buồn trông dĩ vãng nhạt phai
Anh ghi nhật kí thương hoài nghìn năm
Ngày 29/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized