Chiều Chênh Vênh

Tác giả: Hồng Dương

Chiều chênh vênh lọn gió chênh vênh
Nước chảy im nghiêng bóng nổi bềnh
Cách vạc trong sương mềm dát bạc
Chân trời tím lại nước mông mênh...

Biển chênh vênh ngày tháng chênh vênh
Sóng đập bèo trôi mãi dập đênh
Tím ngắt hoàng hôn trăng gác ngọn...
Lưa thưa mây trắng nắng buồn tênh
.
Chiều chênh vênh chiếc bóng chênh vênh
Thuyền nặng ai chao giữa thác ghềnh
Tiếng vọng đôi bờ sương lạnh xuống
Mắt trông cánh mỏi gió thênh thênh
.
Chiều chênh vênh cay đắng chênh vênh
Cuốc gọi con chiều ... đò đứng nghênh
Mạc khách vô tình chân lặng bước
Ai thương ai nhớ ... cánh diều vênh...
.
Đông Hà, Quảng Trị, 26.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized