Chiếc Áo Cũ

Tác giả: Thiên Ân

CHIẾC ÁO CŨ
Chiếc áo cũ ngày xưa ngày xửa
Vẫn còn treo bên cửa cuộc tình
Anh xa mờ mịt buồn tênh
Đám mây quá khứ chênh vênh chốn nào ?

Chiếc áo cũ bạc màu kí ức
Gặp mặt nhau lồng ngực nôn nao
Đường kim mũi chỉ khít khao
Mịn màng tơ lụa bay vào giấc mơ

Chiếc áo cũ ngày thơ vừa vặn
Nụ cười xuân tươi tắn môi hoa
Đêm nằm xao xác tiếng gà
Tình xưa nghĩa cũ xót xa nỗi niềm

Chiếc áo cũ chung riêng giọt nhớ
Anh thầm khen ... mắc cỡ cuống cuồng
Nõn nà thân ngọc tươi non
Ngày anh rón rén trao hôn cháy lòng

Chiếc áo cũ vời trông năm tháng
Bốn mùa trôi duyên dáng tìm đâu?
Lẻ loi ôm bóng tinh cầu
Gác tay vào mộng gieo câu hẹn hò

Chiếc áo cũ ai cho em mặc ?
Nghìn năm sau thầm nhắc ngẫm thương
Bến bờ tóc rối điểm sương
Ta tìm nhau , giữa cung đường xa xôi
Ngày 1/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized