Chỉ Như

Tác giả: Tô Chí Tự

Như hai con đường bất kì trên mặt phẳng
Có thể giao nhau _ mà cũng chỉ giao nhau !
Được bao nhiêu trùng lập _chồng lên đâu ?!
Chỉ một điểm !, và họa hoằng một điểm !
Như hai con tàu chạy chung một tuyến
Kẻ rời ga , người lại bắt đầu vào !
Nhìn cảnh đón đưa ...chợt thấy lòng đau !
Lòng vẫn muốn , mà làm sao bắt được !
Có những lúc như hai con tàu xuôi , ngược
Tránh cùng ga , nghe sướt mướt tiếng còi !
Nghịch cảnh cuộc đời !_ đành chấp nhận thế thôi !
Xin đừng trách !_ bỡi dòng đời vẫn thế !
Yêu sai lỡ nên không bao giờ có thể !
Phải đành mong _ những mơ ước khó thành !
Những sợi tơ trời ...ta biết mong manh !
Mà mơ ước vẫn suốt đời mơ ước !!!
18/5/2010
Chưa phân loại
Uncategorized