Chỉ Mình Em

Tác giả: Hoanghoon

CHỈ MÌNH EM

Ánh trăng khuya bàng bạc hỏi người xưa
Vòng quay lại bao nhiêu niềm thương nhớ
Lối đi về bóng đêm giăng ngờ ngợ
Dáng hôm nào ẩn khuất bụi tre gìa

Da diết lời gửi trọn vẹn hằng nga
Ngàn năm nữa tình yêu còn đọng lại
Lẫn sương lạnh bám chân ai e ngại
Thuở đắm say ngây ngất một tâm hồn

Mãi thầm mơ và khao khát nụ hôn
Sẽ rung động cả muôn vì tinh tú
Áng mây trời nơi tình ta trú ngụ
Bay lạc đến vùng cỏ lạ hoa thơm

Trí tưởng tượng vươn xa ước vọng ươm
Không nảy mộng khô khan vùng sa mạc
Trời trêu ghẹo đất vô tình để mặc
Em có hay vũ trụ chỉ mình em?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized