Chỉ Là Thơ Thôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Xin gửi đến bạn tôi được rõ
Những lời thơ ý tỏ vương tình
Tự tôi suy diễn cho mình
Mượt mà câu chữ thắm xinh mỗi ngày.

Bạn tôi hỡi giải bày cho hiểu
Ta cớ gì gánh chịu oan khiên
Bao ngày chán nản phát điên
Người luôn là một bạn hiền trong ta.

Tình bạn sáng như là nhật nguyệt
Chớ hiểu lầm đoạn tuyệt tri giao
Dù cho thiên hạ thế nào
Ta người vẫn bạn chẳng bao giờ lìa.

Chỉ là bạn sớt chia cuộc sống
Trao đổi thơ ước mộng trong đời
Vần thơ - tình bạn ngời ngời
Yêu chi luyến ái xa rời chẳng vui.

Gửi đến bạn của tui giải tỏa
Lời thơ tình xướng họa thế thôi
Tôi rằng sợ lắm ai ơi
Không ngu chuốc lấy cho đời khổ đâu.
3/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized