Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Diệu Nguyễn

Mình ơi! Về lại chính mình
Chớ vì mê đắm, chút tình lạ xa
Chỉ là cảm xúc thoáng qua
Đừng nên ngốc nghếch, cho là... dài lâu....
18/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Phải Thoát Khỏi Điều Đã Biết
  • Nhớ Tú Xương
  • Chờ Em Trong Chờ Đợi
  • Thu Xa Nguời
  • Tiễn Biệt
  • Tất Cả Tín Đồ Như Đứa Con Yêu Của Chúa
  • Cánh Chim Không Mỏi
  • Hương Gió Thu
  • Hèn Mọn
  • Tiễn Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
©2025 - CungThuGian.com