Chỉ Là Giấc Mơ...

Tác giả: Hoanghoon

CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Chạnh lòng nghe khẽ tiếng xưa
Khơi tình dĩ vãng gío đưa ta về
Quẩn bên bụi trúc câu thề
Đêm trăng tuổi mộng giờ tê tái hoài

Lạnh lùng gác tía trang đài
Em còn ngồi đó ngóng dài tuổi xuân
Ngày qua chải tóc bạc dần
Anh miền xa ngái ghép vần thơ yêu

Ngổn ngang cuộc sống lắm điều
Ít khi sáng suốt thú tiêu dao cần
Tính rồi suy nghĩ hẹn lần
Lừng chừng khó hiểu có phần ngẩn ngơ

Uổng công em đã mong chờ
Tình không trọn vẹn ngút bờ đại dương
Tháng năm mọi chuyện khác thường
Anh thành người lạ ngại đường chỉ mơ.

hoanghoon
25.07.20
Chưa phân loại
Uncategorized