Chênh Vênh

Tác giả: Biển Vắng

Em rất buồn khi thấy núi sóng đôi
Nơi xa kia em đơn côi chiếc bóng
Ngắm từ xa với ước mơ khát vọng
Rồi vui lòng...thấy núi được bên nhau.

Bờ cát trắng mỗi chiều vắng nôn nao
Ngóng bao thuyền từ khơi xa cập bến
Chỉ bóng anh là chưa lần về đến
Nên em buồn rơi nước mắt vào tim.

Biển vẫn xanh bên núi vắng êm đềm
Thuyền neo nghỉ bên bình yên bến vắng
Chỉ riêng em tình buồn bên câm lặng
Núi vô tình bên mây nước lênh đênh.

Tình yêu ơi ! Sao mãi cứ chênh vênh?
Để em bước...bước lênh khênh chập choạng
Cứ ngồi mơ... thấy bóng ai thấp thoáng
Nhưng cuối cùng... hóa Biển Vắng buồn tênh.

06.12.2014
Chưa phân loại
Uncategorized