Chen Ngang

Tác giả: Hoanghoon

CHEN NGANG

Giữa tháng ba có gả đã chen ngang
Làm phai nhạt hoa anh đào đang nở
Màu hoa gạo cũng vơi dần sắc đỏ
Hay chỉ là thứ cảm giác riêng mang

Gửi nỗi buồn vào hoang vắng mênh mang
Những cánh nhạn bay vô tư làm tổ
Trên tháp cũ dấu thời gian loang lổ
Bờ sông kia nơi hò hẹn ban đầu

Tận dòng xa còn biết được nông sâu
Lòng khó đoán một khi nàng thay đổi
Tình trong trắng có ngờ đâu nên nỗi
Ập vào tôi tạo giông tố quay cuồng

Em giờ đây theo nếp sống thả buông
Say vật chất ở hộp đêm nghiêng ngả
Nhạc nổi loạn cho đời ai tơi tả
Anh thẩn thờ về xóm vắng lặng thinh.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized