Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chén Của Tôi Sao Lại Cạn Thế Này

Tác giả: Mr.Smile

Chén của tôi sao lại cạn thế này
Cô bán hàng hãy rót rượu vào đây
Tôi say mà có vẻ như không say
Khi ngẩn ngơ, khi hiểu biết mọi điều.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Kim Vân Kiều Truyện
  • ??táo Chả Chầu Trời??
  • Sự Đời 2
  • Thiếu Một Chân Dung
  • Mưa Thu
  • Tình Yêu Thiên Chúa
  • Ta Về Với Ta
  • Hạt Nhẩn Màu Đen
  • Còn Nhớ Thương Ta Rót Rượu Mỗi Chiều
  • Lời Hai Sợi Tóc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
©2025 - CungThuGian.com