Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chào Em

Tác giả: Bùi Giáng

Chào em? có lẽ chẳng nên
Nói gì nữa cả? giữa đêm tối mò!
Chào em tính mệnh so đo?
Chào em tính thể tò mò tuyết vân?
Ấy xa xuôi? ấy gũi gần?
Từ từ tự hỏi, tần ngần em sẽ thấy ra
Đi về trong cõi người ta
Người là người lạ ta là quá quen?
Anh từ thể dục dưỡng điên
Thành thân thơ mộng thiên nhiên một giờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ tương tự
  • Chào Em (Thành Quí)
  • Chào Em Bà Xã Người Ta (Tiểu Tử HK)
  • Chào Em Băng Nguyệt (Huyền Băng)
  • Chào Em Cô Gái Xuân Nồng (Nguyên Thạch)
  • Chào Em Dưới Mộ (Thangtram)
  • Chào Em Nhé Nàng Thu Tháng Tám (Mũm Mĩm)
  • Chào Em Sớm Mai! (Tóc Mai)
  • Chào Em Tháng 10 (Hư Vô)
  • Chào Em Tháng Mười Một (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Chào Em Từ Bát Ngát (Trần Lộc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi - Anh - Biển
  • Tự Đời
  • Đi Giữa Thủ Đô
  • Trăng Lạc Lõng
  • Mái Trường Xưa
  • Tự Dưng Buồn
  • Em Có Phải Là Nàng Tiên Mắc Đoạ
  • Em Mọi Ơi
  • Bến Cũ Bơ Vơ
  • Ưu Phiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
©2025 - CungThuGian.com