Chao Đảo

Tác giả: Hoanghoon

CHAO ĐẢO

Âm u nắng yếu đón thu sang
Người muốn tìm đâu cuộc sống vàng
Vảng trong tiếng chiều kinh mõ tụng
Nơi nào hạnh phúc hưởng dư tràn?

Rời quê mờ ảnh chốn xa xăm
Lặn đáy trùng dương chưa sủi tăm
Sóng cuộn liên hồi chao mặt nước
Chồi lên phận số lạ khói lam.

Uống cả canh sầu đêm chơi vơi
Đưa tay kéo mãi những tơi bời
Lá úa rụng, lay nguời viễn xứ
Đôi chân lạc điệu bước hoài thôi

Như thể nơi đây chưa có ta
Mà không ... đã in vài dấu đời xa lạ
Nửa tỉnh say ... hòa thêm giọt chao đảo
Giữ thăng bằng mình trở lại làng xưa.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized