Chẳng Thể .... Yêu Anh

Tác giả: Tâm Như

Chẳng thể nghĩ một lời nào hoa mỹ
Chẳng thể nào tình ý với một ai
Chẳng thể nào thôi những nỗi bi ai
Vì không thể …đôi vai ta bé nhỏ …

Chẳng thể nào ngăn con tim thầm nhớ
Chẳng thể nào vụn vỡ chẳng nhói đau
Chẳng thể nào thôi nhung nhớ về nhau
Vì ta biết tim nhàu khi đêm xuống …

Chẳng thể nào sai con tim đừng vướng
Chẳng thể nào giàng buộc bước chân đi
Chẳng thể nào say lả lướt mỗi khi
Vì ta biết đôi khi tình là vậy …

Chẳng thể nào để thôi không nhìn thấy
Chẳng thể nào giận lẫy bước với ai
Chẳng thể nào ngăn nước mắt lăn dài
Vì ta biết sáng mai … người hạnh phúc …

Chẳng thể nào con sông liền một khúc
Chẳng thể nào tình vút hóa trời xanh
Chẳng thể nào em nói tiếng yêu anh
Vì em biết chỉ giành trong giấc mộng …

Chẳng thể nào, tình ơi ta muốn khóc
Mất thật rồi .. hạnh phúc … chẳng còn bên …
Chưa phân loại
Uncategorized